Đà Nẵng: Chủ quán karaoke kéo bạn về hát khi đã có lệnh cấm

(PLO)- Mặc dù có lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 nhưng chủ quán karaoke vẫn mở cửa cho nhiều người vào nhậu và hát.

Theo thông tin ban đầu, tối 11-5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tuần tra và phát hiện quán karaoke Xuân Tùng Gold trên đường Ngũ Hành Sơn vẫn hoạt động.

Công an bắt quả tang phòng karaoke đang hoạt động, bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: H.H

Công an ập vào kiểm tra, phát hiện trong một phòng hát trên tầng 2 có năm người đang uống bia, hát karaoke, bất chấp lệnh cấm hoạt động của chính quyền TP Đà Nẵng. Trong năm người này có cả ông N.X.A (52 tuổi, chủ quán).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 của quán karaoke này. Từng người tham gia nhậu, hát cũng bị lập biên bản về hành vi tụ tập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.