Dã man đâm chết vợ vì thua cá độ bóng đá

Ham mê cá độ bóng đá, cờ bạc số nợ đã lên đến tiền tỷ, Quân dùng dao mổ lợn đâm vợ đến chết vì cho rằng “vợ không biết nghe lời”.

Chiều 18/6, trên tầng hai ngôi nhà bà Phan Thị Vệ, thuộc thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Nạn nhân là chị L.T.M.H (SN 1990), con gái ruột của bà Vệ. Hung thủ không ai khác chính là Đỗ Minh Quân (SN 1984), người chồng đầu gối tay ấp suốt 5 năm trời với người xấu số.

Hiện trường vụ án mạng chồng đâm chết vợ.

Nguyên nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là do trong thời gian gần đây, Quân lấn sâu vào cờ bạc, cá độ bóng đá và trở thành con nợ với số tiền hàng tỉ đồng, phải chạy trốn. Sau một thời gian, Quân trở về tìm đến vợ để trút giận. Không chịu đựng nổi sự vô lý của Quân, hai người lời qua tiếng lại, vì vậy Quân đã nhẫn tâm dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của con gái mình, bà Vệ gào khóc trong đau đớn: “Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa hết kinh hoàng khi thấy con gái máu me đầy người, cánh tay bị đâm toạc, mắt trợn ngược lên…. Sao thằng Quân độc ác quá vậy trời”.

Theo người dân nơi đây, Quân là người thất học, vô công rồi nghề lại ham mê cờ bạc, cá cược bóng đá, Quân thường xuyên đánh đập chị H. khiến chị phải ôm hai đứa con thơ bỏ về nhà mẹ đẻ cách đây 2 tuần. Khi chị H. ở nhà bà Vệ, chị thường xuyên đóng cửa để tránh Quân tìm đến nhưng hôm đó, Quân gọi cho hai con, nói muốn gặp mẹ, hai bé đã mở cửa cho Quân vào nhà. Quân bày tỏ muốn đón chị H. về nhà nhưng chị không chịu, Quân cho rằng chị H. bỏ chồng về nhà mẹ đẻ không xin phép là sai. Sau hồi đôi co, Quân lấy dao mổ lợn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị H. khiến chị tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra án mạng, Quân đã đến công an phường Xuân Đỉnh tự thú và bị bắt ngay sau đó.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Tổ phó thôn Nhang cho biết: “Quân rất ham cờ bạc, cá cược bóng đá nên nợ nần nhiều đòi bán đất, bán nhà trả nợ nhưng chị H. không đồng ý nên mới sát hại vợ dã man như vậy”.

Hiện cơ quan chức năng, công an huyện Từ Liêm vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Theo Đời sống & Pháp luật

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.