Đá bóng lúc trời mưa, bé trai bị sét đánh tử vong

(PLO)- Bé trai 13 tuổi bị sét đánh tử vong khi đi đá bóng cùng bạn, thời điểm này trời có mưa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-8, đại diện UBND xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 13 tuổi bị sét đánh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ chiều qua, ngày 24-8, bé trai 13 tuổi tên ĐĐN, trú trên địa bàn xã Tuấn Xuân đi đá bóng cùng 3 bạn trong thôn. Thời điểm trên trời có mưa, bất ngờ cả nhóm của N bị sét đánh bất tỉnh.

Bé trai 13 tuổi bị sét đánh tử vong khi đi đá bóng cùng bạn trong cơn mưa. Ảnh minh họa IT
Bé trai 13 tuổi bị sét đánh tử vong khi đi đá bóng cùng bạn trong cơn mưa. Ảnh minh họa IT

Một lúc sau, 3 bạn của N tỉnh lại, riêng N được cán bộ trạm y tế xã xác định đã tử vong.

Chiều tối qua, khu vực Hà Nội có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, mưa lớn kèm theo dông, sấm sét xuất hiện liên tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.