Đã bắt nhóm cầm hung khí, bom xăng gây rối ở Hóc Môn

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm 12 thanh niên đã cầm theo mã tấu, hung khí, bom xăng… gây náo loạn con hẻm ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, lập hồ sơ, lấy lời khai với nhóm 12 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm người cầm hung khí gây náo loạn con hẻm ở Hóc Môn hiện đã bị công an triệu tập, làm việc. Ảnh: CA

Nhóm người cầm hung khí gây náo loạn con hẻm ở Hóc Môn hiện đã bị công an triệu tập, làm việc. Ảnh: CA

Những người này bao gồm Phạm Dương Đức Tài (24 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (19 tuổi), Lê Trần Tuấn Kiệt (16 tuổi), Trần Ngô Minh Trí (19 tuổi), Nguyễn Hùng Phúc (23 tuổi), Hồ Tấn Phát (16 tuổi, cùng ngụ quận 12), Trần Minh Tài (17 tuổi), Trần Hồng Phúc (24 tuổi), Nguyễn Văn Thông (34 tuổi), Trần Thanh Bình (33 tuổi), Trần Hữu Thái (25 tuổi), Hoàng Xuân Trường (19 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Đây là nhóm người cầm theo bom xăng, hung khí, rượt đuổi gây rối tại con hẻm ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn mới đây và clip liên quan được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về sự manh động của nhóm người này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận tối ngày 1-10, Thái tổ chức sinh nhật tại nhà, tham dự có Tài và bạn gái 17 tuổi tới dự.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm này cầm theo hung khí xông vào con hẻm trên địa bàn huyện Hóc Môn gây náo loạn. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm này cầm theo hung khí xông vào con hẻm trên địa bàn huyện Hóc Môn gây náo loạn. Ảnh chụp từ clip

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tài chở bạn gái về nhà ở xã Thới Tam Thôn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh Việt (31 tuổi) ngồi nhậu với một số người bạn.

Sau cự cãi qua lại, Tài tức giận bỏ đi rồi rủ Thái, Phát, Khoa, Đạt, Phúc quay lại để “nói chuyện”. Nhóm này tới nơi thì bị đối phương dùng ly bia, gạch ném nên giải tán.

Nhóm này xông vào con hẻm khiến người dân ở ở đây gặp một phen hoảng hốt. Ảnh chụp từ clip

Nhóm này xông vào con hẻm khiến người dân ở ở đây gặp một phen hoảng hốt. Ảnh chụp từ clip

Tối ngày 3-10, Tài cùng với Phát, Thái, Khoa, Đạt, Phúc ăn uống tại nhà Thái và kể lại câu chuyện. Tức giận, cả nhóm mang theo mã tấu, hung khí, bom xăng tìm anh Việt trả thù.

Đến đầu con hẻm, nhóm Thông cùng Tài, Phát, Huỳnh đứng trông xe, những người còn cầm hung khí hùng hổ xông vào trong.

Đến nhà anh Việt, Phúc dùng pháo ném vào trong nhưng không nổ, Khoa cũng ném bom xăng vào cửa nhưng không cháy. Nhóm này liền đó dùng hung khí đập phá cửa nhà và hai xe máy phía trước rồi rời đi.

Đội CSHS Công an huyện Hóc Môn sau đó vào cuộc điều tra, truy xét. Công an nhanh chóng xác định được các thành viên trong nhóm này và mời làm việc.

Hiện Công an huyện Hóc Môn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm này theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.