Đã bắt được kẻ tạt axít mẹ ruột của người yêu

(PLO)- Chiều 14-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Ngô Thanh Thuận (SN 1998, ngụ tại Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Thuận có quan hệ tình cảm với LTDM (18 tuổi, ngụ Bình Phước) nhưng bị mẹ của cô gái là chị Đỗ Thị Xuân Hiếu ngăn cản. Từ đó, Thuận nảy sinh ý định trả thù.

Để thực hiện ý định trên, ngày 5-11-2014, Thuận mua 1 ca axít rồi đến chờ trước cổng công ty nơi chị Hiếu đang làm (tại khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An). Khi thấy chị Hiếu cùng con gái đi từ công ty ra, Thuận chạy đến ép xe dùng a xít tạt vào người chị Hiếu gây bỏng độ III.

Qua một thời gian truy xét, các trinh sát đã bắt giữ được Thuận khi đang trốn tại khu công nghiệp Vsip thuộc thị xã Thuận An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.