Đã bắt được kẻ lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ làm hồ sơ mua hàng trả góp

(PLO)-  Bước đầu, Đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên bằng thủ đoạn nhờ làm hồ sơ mua hàng trả góp giúp Đức chạy doanh số với tổng số tiền khoảng 4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đã bắt được kẻ lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ làm hồ sơ mua hàng trả góp

Liên quan đến vụ hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ bị lừa làm hồ sơ mua hàng trả góp, ngày 5-6, Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã bắt được nghi can lừa đảo.

Nghi can là Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Như PLO đưa tin trước đó, nhiều sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Cần Thơ tố giác bị Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các sinh viên tố từ năm 2020, có một người tên Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng) chủ động đến tìm và giới thiệu bản thân đang chạy doanh số cho cửa hàng Thế giới di động và cửa hàng FPT Shop.

Trương Quang Anh Đức-nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ. Ảnh: CACC

Trương Quang Anh Đức-nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ. Ảnh: CACC

Đức nói đang thiếu doanh số nên đề nghị các sinh viên giả làm khách hàng đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng cho Đức đủ chỉ tiêu. Mỗi hồ sơ các sinh viên được nhận 400.000 đồng.

Đức khẳng định hồ sơ trả góp được duyệt sẽ được hệ thống hủy sau 2 ngày. Tin tưởng, các sinh viên đã cùng Đức đến cửa hàng làm thủ tục mua trả góp nhưng thực chất các em không nhận sản phẩm.

Thời gian sau, các em bất ngờ nhận được các cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ của ngân hàng thì mới tá hoả phát hiện mình bị lừa. Còn Đức thì cắt toàn bộ liên lạc.

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ninh Kiều nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên vận động gia đình kêu gọi Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đến 4-6, Đức đã ra đầu thú và ngay trong đêm Công an quận Ninh Kiều đã di lý Đức từ TP.HCM về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên bằng thủ đoạn như trên với tổng số tiền khoảng 4 tỉ đồng.

Công an quận Ninh Kiều tiếp tục thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Trương Quang Anh Đức, xin liên hệ Công an quận Ninh Kiều (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Khi đi mang theo tất cả hồ sơ vay (nếu có), căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đã đăng ký hồ sơ vay và liên hệ đồng chí Nguyễn Thế Anh (0909.288.444) và Dương Hoàng Thiện (0907.688.639), cán bộ Công an quận Ninh Kiều, để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.