Đã bắt 17 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng tại TP Thủ Đức

(PLO)-  Công an đã bắt được 17 người trong vụ nhóm người cầm hung khí, bom xăng xông vào quán chém loạn xạ, sau đó tiếp tục hỗn chiến trước Ký túc xá trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ nhóm người xông vào quán chém loạn xạ tại phường Long Thạnh Mỹ và hỗn chiến trước Ký túc xá trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (TP Thủ Đức, TP.HCM) bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn do nẹt pô xe. Hiện Công an đã bắt giữ 17 người có liên quan.

Đến tối 11-6, lực lượng công an vẫn đang truy xét, củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan.

Video hai nhóm hỗn chiến tại đường Lê Văn Việt được người dân quay lại

Nhóm người tham gia hỗn chiến bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Nhóm người tham gia hỗn chiến bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Thủ Đức, lúc 21 giờ 30 ngày 9-6, hai nhóm thanh niên cầm theo mã tấu, dao, kiếm… rượt đuổi, đâm, chém nhau trên đường Lê Văn Việt.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan.

Đến ngày 10-6, lực lượng Công an đã bắt được 17 người. Làm việc với công an, những người liên quan khai: Trần Gia Bảo (Bảo "dơ”, 19 tuổi, ngụ ở TP. Thủ Đức) thường hay nẹt pô xe trước quán cà phê ở đường số 68, phường Hiệp Phú. Bảo "dơ" nẹt pô xe nhằm khiêu khích Phan Thanh Hùng (Hùng "bò”, 23 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú). Biết chuyện, Nguyễn Thành Nhân (Nhân "não", 32 tuổi, ngụ phường Bình Thọ) đứng ra dàn xếp cho đôi bên.

Nhóm người khai hỗn chiến do mẫu thuẫn từ nẹt pô xe. Ảnh: CA

Nhóm người khai hỗn chiến do mẫu thuẫn từ nẹt pô xe. Ảnh: CA

Khoảng 19 giờ tối 9-6, Nhân "não" hẹn bảo "dơ" đến một quán cà phê để nói chuyện. Khi Bảo "dơ" cùng 6 người đi trên 3 xe máy mang theo hung khí đến gặp thì Nhân "não" bỏ chạy.

Đến khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày, Nhân "não" và khoảng 20 người khác chạy đến Cầu Ngang Samsung (phường Tăng Nhơn Phú A) lấy dao, mã tấu rồi đi kiếm nhóm Bảo "dơ". Khi đi đến một quán “Ốc Đêm” tại đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ) thì nhóm của Nhân "não" nhìn thấy anh Hậu, Hoàng, Ngọc Anh và Phương ngồi nhậu gần một bàn khác có khoảng 20 người. Lúc này, nhóm Nhân 'não" nhầm tưởng nhóm này là nhóm của Bảo "dơ" nên cầm bom xăng, dao, mã tấu xông vào đánh, chém.

Một lúc sau biết bị nhầm nên nhóm Nhân "não" rút lui. Hậu quả, anh Hậu và anh Chỉnh bị thương đứt gân tay, đồng thời nhiều đồ đạc của quán bị đập phá hư hỏng. Công an cũng xác định tổng thiệt hại tại quán khoảng 21 triệu đồng.

Nhóm Nhân "não" tiếp tục di chuyển về hướng đường Lê Văn Việt. Khi đến trước Ký túc xá trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (phường Tăng Nhơn Phú A) thì gặp nhóm của Bảo "dơ" và hai nhóm cầm hung khí lao vào hỗn chiến.

Hung khí được dùng để hỗn chiến bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hung khí được dùng để hỗn chiến bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc truy xét. Ngoài việc bắt giữ 17 người liên quan, Công an còn thu giữ nhiều vật gây án, gồm: dao, lưỡi lê, chỉa, mã tấu…

Tại Công an TP Thủ Đức, nhóm người này khai nhận mua hung khí trên mạng xã hội sau đó đem về nhà cất giấu, khi có mâu thuẫn thì dùng để đánh nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.