Cứu vớt kịp thời ba người gặp nạn trên biển

(PLO)- Trong quá trình đi thu mua tôm sú bố mẹ, một tàu cá của ngư dân Cà Mau bị sóng lớn đánh chìm. Ba thuyền viên trên tàu bị trôi dạt trên biển nhiều giờ đồng hồ.

Ngày 4-12, Trung tá Lê Đình Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết lúc khoảng 7 giờ ngày 3-12, tàu đánh cá CM 98924 TS của ông Lâm Văn Luông (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) khi đang hành trình đi thu mua trên khu vực vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) thì tàu bị sóng lớn đánh chìm. Ông Luông phát tín hiệu xin cứu nạn.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đồn BP Rạch Gốc cử sáu CBCS và trưng dụng tàu đánh cá CM: 98812 TS của ông Phạm Văn Song (ngụ Rạch Gốc) ra biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận và cứu vớt thành công ba thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Do sóng to, gió lớn nên công tác trục vớt tàu chưa thực hiện được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.