Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị bắt

(PLO)- Ông Lê Văn Mót bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào đầu năm 2022 tại TP Phú Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-4, nguồn tin của PLO cho hay sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Mót, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Bị can Mót bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào đầu năm 2022 tại TP Phú Quốc, với vai trò đồng phạm.

Từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2023, ông Mót là Trưởng Công an TP Phú Quốc. Sau đó ông được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Kiên Giang. Đến đầu năm 2024, ông Mót nhận quyết định nghỉ hưu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.