Cứu sống người đàn ông rơi xuống giếng sâu 25 mét sau 4 ngày mất tích

(PLO)- Sau bốn ngày mất tích, ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) được phát hiện đã rơi xuống giếng sâu 25 mét và may mắn được lực lượng cứu nạn giải cứu thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa nay 18-1, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cứu thành công một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu 25 mét trong rẫy vắng ở thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng.

Lực lượng công an giải cứu nạn nhân rơi giếng. Ảnh: SĐ.

Lực lượng công an giải cứu nạn nhân rơi giếng. Ảnh: SĐ.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18-1, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin nhận được tin báo của anh Vũ Thái Hòa (ngụ thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng) phát hiện có một chiếc xe máy vô chủ nằm trong vườn bắp, thôn Kim Châu.

Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện có tiếng người kêu cứu vọng lên từ một giếng đào cách đó 30 mét.

Hiện trường vụ giải cứu nạn nhân.

Hiện trường vụ giải cứu nạn nhân.

Tiếp đó, Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cử 20 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an đã đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng, đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Giếng nước bỏ hoang trong rẫy bắp rất nguy hiểm.

Giếng nước bỏ hoang trong rẫy bắp rất nguy hiểm.

Ông Son cho biết, cách đây bốn ngày trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên đã rơi xuống giếng. Ông Son đã cố leo lên nhưng bất thành. Thời điểm này, giếng nước đã khô, ông Son đã ăn lá cây có dưới giếng cầm cự qua ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.