Cứu một phụ nữ mắc kẹt trong giếng thang máy

(PLO)- Sau khi được đưa ra ngoài, tinh thần nạn nhân hoảng loạn và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Trưa 24-11, Tổng đài 114 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM nhận tin báo của người dân về một trường hợp người mắc kẹt trong giếng thang máy.

Vụ việc xảy ra tại thang máy của một nhà dân nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10). Nạn nhân là một phụ nữ.

Cảnh sát đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: PC07

Ngay sau tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh PCCC&CNCH Công an quận 10 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sí đến hiện trường cứu hộ. Lúc này, người phụ nữ đang kẹt sâu trong giếng thang máy trước đó một thời gian nên tinh thần hoảng loạn.

Các chiến sĩ PCCC&CNCH sau khi đến hiện trường đã thực hiện các biện pháp cứu hộ. Sau khi tiếp cận nạn nhân, trấn an tinh thần và nhanh chóng đưa ra khỏi giếng. Sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu để đảm bảo sức khoẻ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.