Cứu kịp 1 phụ nữ từ Bạc Liêu lên Cần Thơ nhảy cầu tự tử

(PLO)- Buồn nhiều chuyện, người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử và đều được người khác cứu.

Ngày 4-5, thông tin từ Công an quận Cái Răng, TP Cần thơ cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ định từ Bạc Liêu lên Cần Thơ nhảy cầu tự tử. 

Lan can cầu Cần Thơ nơi chị M. trèo qua định nhảy xuống sông tự tử

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt, Cảnh sát khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang tuần tra khu vực cầu Cần Thơ phát hiện chị TDNM (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang leo qua lan can cầu tự tử.

Đại úy Nhựt nhanh chóng đến can ngăn và thuyết phục người chị M. từ bỏ ý định tự tử. Một lát sau Đại úy Nhựt đã thuyết phục được người phụ nữ làm chuyện dại dột và đưa về về trụ sở.

Chị M. cho biết nguyên nhân muốn tự tử là do buồn phiền chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh nên đã đón xe từ Bạc Liêu lên Cần Thơ để nhảy cầu tự tử. Được biết, trước đó, chị M. từng 3 lần nhảy cầu lần lượt là cầu Sài Gòn, cầu Bến Lức, tỉnh Long An, cầu Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) và cầu Cần Thơ nhưng đều được cứu kịp thời.

Hiện, Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho người thân đón nạn nhân về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.