Cứu hộ 22 người trong vụ tai nạn xe khách ở Đà Nẵng

(PLO)- Thời điểm vụ tai nạn xe khách khoảng 19 giờ tối 30-1, khiến hành khách hoảng loạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 31-1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin đã nhanh chóng cứu hộ 22 hành khách trong vụ tai nạn xe khách ở khu vực vùng ven Đà Nẵng.

tai nạn xe khách
Xe khách tự gây tai nạn khiến hành khách hoảng loạn. Ảnh: MT.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ tối ngày 30-1, tại đường Vành đai Phía Tây (thôn Hiền Phước, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang), xe ô tô khách BKS 81H-042.36 do Nguyễn Hùng Khiết (56 tuổi, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng quốc lộ 14B đi Hầm Hải Vân.

Nhiều người hỗ trợ cứu hộ nạn nhân vụ tai nạn.

Khi xe khách lưu thông đến đoạn đường gần khu công nghệ cao thì va chạm vào khu vực đồi đất dẫn đến tai nạn.

Vụ tại nạn xe khách đã khiến ba người bị thương và xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ 22 hành khách trên xe khách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.