Cứu em gặp phải khí độc, anh trai thiệt mạng

(PL)- Ngày 16-6, BS Phan Ngọc Hùng, Giám đốc BV An Phước (Bình Thuận), cho biết bệnh nhân Nguyễn Ngọc Vũ (37 tuổi) đã qua cơn nguy kịch và đang được hồi sức tích cực tại bệnh viện.
Trưa 15-6, BV An Phước tiếp nhận ba bệnh nhân gồm Nguyễn Ngọc Vũ, Tăng Quốc Huy (27 tuổi) và Nguyễn Văn Hà (42 tuổi) đều ngụ Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình trạng khó thở, tím tái, co giật. Hai bệnh nhân Huy và Hà đã được xuất viện vào trưa 16-6, riêng Vũ bị ngộ độc nặng và đang còn thở máy (ảnh).

Theo lời kể của các thuyền viên, trưa 15-6 tàu cá của họ cập cảng Mũi Né (Phan Thiết). Anh Nguyễn Ngọc Vũ xuống hầm chứa cá để bơm nước đá ra ngoài thì bỗng thấy khó thở liền kêu cứu. Các thuyền viên lần lượt xuống hầm cứu anh Vũ đều ngất xỉu. Riêng anh Nguyễn Ngọc Tuấn, anh ruột của Vũ, do nóng lòng lao xuống cứu em đã bị ngộ độc quá nặng nên tử vong tại chỗ.

Theo các thuyền viên, tình trạng ngộ độc khí trong hầm cá dưới tàu thường xuyên xảy ra do các hầm ủ cá dễ phát sinh khí độc.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.