Cứu cô gái trẻ “ngáo đá” lao ra đường chặn xe

(PL)- Chiều 22-2, khoa Cấp cứu, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết đã kịp thời cấp cứu, cứu sống bệnh nhân nữ tên H. (20 tuổi) bị “ngáo đá” quá nặng.

Cô gái chừng 20 tuổi, ở TP Vinh (Nghệ An) được xe cấp cứu chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng “bị ngáo đá”, ảo giác nặng, không nhớ mình là ai. Cô này đã quậy phá lao ra đường rồi lớn tiếng quát chửi y, bác sĩ.

Được biết tối 17-2, người dân phát hiện H. bị “ngáo đá” quá nặng bên đường đã gọi xe cấp cứu đến chở đi bệnh viện. Lúc này trong người H. không có tiền, không giấy tờ tùy thân, có một chiếc điện thoại cũ nhưng không có SIM. Do vậy bệnh viện không thể biết để liên lạc với người thân đến chăm sóc.

Khi đưa đến khoa cấp cứu, H. vật vã, miệng sùi bọt mép, H. lấy chăn che ngực, nói: “Đừng, tránh em ra, đừng chạm vào em…”. Tiếp theo H. lao ra đường chặn xe trong tình trạng ảo giác nặng. Các y, bác sĩ và người dân phải khống chế đưa H. vào khoa cấp cứu. Các bác sĩ phải trói giữ H. tại giường bệnh để điều trị. Sau đó H. tỉnh, sức khỏe bình phục trở lại và đã trốn khỏi bệnh viện ra về.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.