Cứu cô gái nồng nặc mùi rượu rơi xuống sông Sêrêpốk

(PLO)- Một cô gái nồng nặc mùi rượu, bị rơi xuống sông Sêrêpốk ở Đắk Lắk được người dân phát hiện, kịp cứu lên bờ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-4, bác sĩ tại Trạm y tế xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ sơ cứu cho một cô gái rơi xuống sông Sêrêpốk.

rơi xuống sông.jpg
Cô gái rơi xuống sông đã được người dân kịp thời cứu. Ảnh: N.D

Khoảng 21 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê ở quán gần sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột), thì nghe tiếng kêu cứu của một cô gái vang vọng dưới sông.

Do trời tối, xe cộ qua lại ồn ào, nhóm thanh niên không xác định được chính xác vị trí người kêu cứu. Sau vài lần gọi hỏi lại, họ được cô gái hồi đáp bằng giọng kêu cứu yếu ớt giữa sông.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên cùng nhân viên quán cà phê lấy thuyền máy lao ra giữa sông Sêrêpốk tìm kiếm người bị nạn.

Nhờ mực nước sông Sêrêpốk xuống thấp nên khi ra giữa sông, nhóm thanh niên nhanh chóng phát hiện nơi cô gái gặp nạn và đưa lên thuyền.

Khi vào đến bờ, cô gái đã bất tỉnh. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu, ủ ấm và chuyển cô gái bị nạn tới Trạm y tế xã Hòa Phú. Cô gái bị rơi xuống sông đã ổn định sức khỏe.

Theo một người có mặt tại hiện trường, quá trình sơ cứu, phát hiện cô gái bị rơi xuống sông có mùi rượu nồng nặc. Mọi người đã cố gắng tìm giấy tờ tùy thân của cô gái này để liên lạc với gia đình nhưng không có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.