Cứu cháu bé mới sinh bị bỏ dưới hố sâu 2 m

(PLO)- N. trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò đã có bầu với bạn trai. Sau khi N. sinh thì hai người xảy ra mâu thuẫn...

Ngày 14-12, UBND xã Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một bé sơ sinh bị bỏ lại dưới hố phân sâu khoảng 2 m.

Theo thông tin ban đầu, chị N. (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I) sau khi sinh một bé gái được hai ngày tuổi, không rõ lý do gì đã bỏ đứa con xuống một hố phân và rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, một người dân tình cờ nghe được tiếng trẻ khóc nên đã lần tìm đến, đưa cháu bé lên. Người này đã dùng nước rửa sạch các chất bẩn dính trên người bé gái.

Trước đó, N. trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò đã có bầu với bạn trai. Sau khi N. sinh thì hai người xảy ra mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bé gái sơ sinh nhập viện trong tình trạng trầy xước mặt mũi, bụng. Hiện sức khỏe của cháu bé vẫn còn yếu và đang được các y, bác sĩ tích cực chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.