Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

(PLO) - Lúc rạng sáng, một tên cướp bịt mặt, xông thẳng vào nhà rồi dùng dao bấm kề vào cổ của bà Trang và cướp đi một dây chuyền năm chỉ vàng 24k và lấy gần 10 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 5 giờ sáng ngày 15-12, bà Phan Thị Huyền Trang (47 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang ở nhà một mình thì bất ngờ có một nam thanh niên bịt mặt, xông thẳng vào nhà. Thanh niên này dùng dao bấm kề vào cổ của bà Trang và cướp đi một dây chuyền năm chỉ vàng 24k và lấy gần 10 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công điều tra và truy tìm các đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an huyện Định Quán xác mình làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.