Cướp xe còn thông báo trước cho nạn nhân

(PLO)- Trước khi thực hiện hành vi cướp xe máy, đối tượng đã chỉ tay vào mặt nạn nhân nói lớn “tao cướp xe mày”.

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Trương Nguyễn Khắc Phiên (29 tuổi, quê Khánh Hòa) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-4, Phiên đi đến khu vực Ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa) thì phát hiện anh Hoàng Minh Tâm đang ngồi trên xe máy và bấm điện thoại. Lúc này Phiên đi đến chỉ tay vào mặt anh Tâm nói lớn “tao cướp xe mày”. Anh Tâm giật mình tưởng bị đánh nên bỏ chạy thì Phiên ngồi lên xe mở khóa đề xe nhưng không nổ.

Thấy vậy, anh Tâm tri hô “cướp, cướp” rồi chạy lại xô Phiên và xe ngã rồi rút chìa khóa. Lúc này có bảo vệ Khu công nghiệp 2 Biên Hòa chạy ra thì Phiên dùng nón bảo hiểm lấy trên xe của anh Tâm đánh trả bảo vệ. Được người dân hỗ trợ nên mọi người bắt giữ được Phiên cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Phiên đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.