Cướp tài sản rồi sang Campuchia đánh bạc

(PL)- Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi can Trần Văn Vũ về tội cướp tài sản. Tối 2-11, Vũ đến quán bar thấy anh Nguyễn Văn Khánh (trú cùng huyện Trảng Bom) đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp.

Khi anh Khánh lấy xe ra về thì Vũ vờ xin đi nhờ xe về nhà. Khi đến đoạn đường vắng, Vũ bất ngờ đấm đá anh Khánh ngất xỉu. Sau đó Vũ đã cướp chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade, điện thoại di động và tiền của anh Khánh. Vũ đã mang xe đến tỉnh Bình Phước gửi một người quen rồi sang Campuchia đánh bạc.

Nhận được tin báo Công an huyện Trảng Bom vào cuộc điều tra. Sau bốn ngày lẩn trốn, Vũ bị các trinh sát bắt giữ. Được biết Vũ đã có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.