Cướp ngân hàng bằng bình xịt hơi cay, dao quắm

(PLO)- Một thanh niên đã mang theo bình xịt hơi cay và con dao quắm vào uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp tiền rồi bỏ chạy.

Ngày 23-1, ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, truy bắt một thanh niên vào cướp ngân hàng trên địa bàn xã rồi tẩu thoát.

Chi nhánh ngân hàng Agribank bị kẻ cướp đột nhập

Theo đó, gần trưa 23-1, nam thanh niên xông vào một chi nhánh Ngân hàng ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xịt hơi cay vào các nhân viên ngân hàng, sau đó cướp đi một số tiền của ngân hàng rồi vứt dao quắm lại, tẩu thoát.

Công an huyện Vũ Thư đến bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan phục vụ điều tra, truy bắt kẻ cướp.

Số tiền bị cướp chưa được xác định chính xác, tuy nhiên, phía Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình cho biết tên cướp lấy đi khoảng 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.