Cướp giật nhầm người quen rồi xin lỗi

(PLO)- Trời tối, nghi can không biết đó là người quen nên đã ra tay cướp giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên, khi nạn nhân đuổi theo thì nhận ra kẻ cướp giật chiếc điện thoại của mình hóa ra là người quen.

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Đặng Thành Duy (tự Tí "nhỏ") và Lê Ngọc Sáng (cùng ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, tối 12-11, Duy gọi điện thoại rủ Sáng đi uống cà phê. Sau đó Duy đưa xe máy cho Sáng cầm lái chở mình. Khi đi đến đoạn đường thuộc khu A (ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) thì Duy nhìn thấy chị Thủy (20 tuổi, ngụ cùng xã) đang dừng xe máy đứng bên đường nghe điện thoại nên quyết định giật điện thoại của chị Thủy.

Sau đó Sáng chạy xe máy ép sát nạn nhân để Duy ngồi sau nhanh tay giật điện thoại. Khi cướp giật được tài sản, Sáng chở Duy chạy ra hướng quốc lộ 1A thì chị Thủy đuổi theo. Khi đuổi kịp thì chị Thủy nhận ra Duy là người quen nên đòi điện thoại. Thấy vậy Duy dừng xe lại, trả điện thoại cho nạn nhân và xin lỗi rồi bỏ chạy.

Nạn nhân đã đến công an trình báo. Đến ngày hôm sau hai nghi can đã đến cơ quan công an tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.