Cướp giật điện thoại bán được 400.000 đồng, chỉ kịp tiêu 20.000 đồng thì bị bắt

(PLO)- Người đàn ông giật điện thoại bán được 400.000 đồng nhưng khi vừa xài 20.000 đồng thì bị công an bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tâm Quy (49 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Tâm Quy. Ảnh: H.H

Nghi phạm Nguyễn Tâm Quy. Ảnh: H.H

Trước đó, chiều 28-8, Quy phát hiện cô gái khoảng 20 tuổi đang đứng nghe điện thoại trước dãy trọ ở Kiệt 120 Nguyễn Lương Bằng.

Quy liền chạy xe áp sát giật iPhone 6 Plus, bỏ chạy. Cô gái đuổi theo được một đoạn rồi mất dấu nên trình báo công an.

Sau khi giật được điện thoại, Quy đem bán điện thoại được 400.000 đồng và tiêu xài 20.000 đồng, số còn lại đem về cất trong nhà.

Sau vài giờ truy xét, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự quận Liên Chiểu đã bắt được nghi phạm khi đang ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.