Cướp giật dây chuyền rồi vứt bỏ

(PLO)- Sau khi cướp giật, thanh niên này làm rơi một sợi dây chuyền tại hiện trường. Khi bỏ chạy, kẻ này vứt luôn sợi còn lại để phi tang.

Ngày 22-2, ông Đồng Văn Điều, Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cướp giật tài sản táo tợn.

Nguyễn Văn Luận giật dây chuyền của bà S. bị người dân khống chế.

Cụ thể, gần 19 giờ ngày 20-2, bà Vũ Thị S. (57 tuổi, trú thôn Tất Hạ, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) đang đứng trước cổng thì bị một nam thanh niên đi xe máy 15B1-117.11 lao tới giật hai sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân.

Bà S. hô hoán để mọi người truy đuổi. Do lúng túng, thanh niên này làm rơi một sợi dây chuyền tại hiện trường. Trong quá trình bị truy đuổi, kẻ cướp giật đã ném nốt sợi dây chuyền còn lại để phi tang, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi bị bắt giữ, danh tính thanh niên cướp giật được làm rõ là Nguyễn Văn Luận (36 tuổi, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.