Cướp đột nhập phòng ngủ, đòi cưỡng hiếp nữ chủ nhà

(PLO)- Nghi phạm xông vào tận phòng ngủ khống chế chị P. đòi giao nộp tiền, vàng rồi nảy sinh ý định cưỡng hiếp.  

Chiều 18-9, Cơ quan CSĐT - PC45, Công an TP Đà Nẵng cho hay đang phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tên NPP bị một người lạ xông vào nhà đâm trọng thương. Ngoài ra, người này còn đòi cưỡng hiếp và cướp đi một số tiền mặt.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo khai báo của bị hại, chị P. cùng con trai 10 tuổi vừa dọn về nhà mới ở khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) được mấy ngày nay.

Trước khi đi ngủ, chị chỉ khóa cổng ngoài, còn cửa chính chỉ khép lại vì bị hỏng chốt. Khoảng 2 giờ sáng 18-9, chị P. cùng con trai ngủ trong phòng thì có một thanh niên lẻn vào nhà.

Nam thanh niên vào tận giường ngủ dùng dao khống chế chị P. yêu cầu đưa tiền, vàng. Chị P. hoảng sợ không dám chống cự mà chỉ nói có ít tiền để ở túi xách dưới phòng khách (tầng trệt). Đối tượng kẹp cổ chị P. xuống lấy tiền.

Sau khi lấy số tiền khoảng 1,8 triệu đồng thì kẻ lạ mặt chuyển sang thực hiện ý đồ cưỡng hiếp chị P. nhưng nạn nhân kháng cự quyết liệt. Chị P. quay người về phía trước, cố ôm chiếc ghế salon và ra sức van xin.

Sau một hồi lôi kéo, giằng co qua lại, nam thanh niên dùng dao đâm vào vùng mông và tay chị P. nhưng nạn nhân vẫn ôm chặt chiếc ghế không buông.

Chị P. ra sức van xin nên kẻ lạ mặt cầm lấy tiền nhảy qua hàng rào bỏ đi. Sau một hồi trấn tĩnh, chị P. gọi con trai dậy và lái xe đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.