Cướp điện thoại của người say

(PLO)- Phát hiện anh Hoàn đang ngồi nghe điện thoại trong tình trạng say rượu, Tiến chạy xe đến giật lấy, chửi bới và đá vào người nạn nhân.

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 29-6 đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tiến (25 tuổi, tạm trú ở khu phố 4, phường Bình Đa, TP.Biên Hoà) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 2 giờ ngày 27-6, Tiến đi xe máy 35N2- 5197 trên đường Bùi Văn Hoà, khi qua khu phố 5, phường Long Bình, TP.Biên Hoà  thì phát hiện anh Trần Văn Hoàn (42 tuổi, quê Nghệ An) đang ngồi nghe điện thoại trong tình trạng say rượu.

Tiến chạy xe đến giật lấy điện thoại, chửi bới và dùng chân đá vào mông anh Hoàn.

Sợ bị đánh nên anh Hoàn đã bỏ chạy. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Hoàn đến Công an phường Long Bình trình báo sự việc. Qua kiểm tra Camera an ninh, công an sau đó đã bắt Tiến  cùng tang vật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.