Cướp đang bỏ chạy trối chết thì xe... hết xăng

(PLO)-Phát hiện nghi can cướp giật, người dân tổ chức truy đuổi. Hưng đang chạy trối chết thì xe… hết xăng.

Ngày 3-6, công an điều tra thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đang tạm giữ nghi can Hồ Hoàng Hưng (23 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 31-5 Hưng lái xe máy wave đi trên đường Hoàng Diệu thuộc xã Bảo Vinh (thị xã Long Khánh) thì phát hiện một cô gái mang theo ví da.

Lập tức Hưng lái xe ép sát rồi nhanh tay giật lấy chiếc ví của cô gái phóng đi.

Phát hiện nghi can cướp giật, người dân tổ chức truy đuổi.

Hưng đang chạy trối chết thì xe… hết xăng. Hoảng hồn Hưng vội bỏ xe lại… chạy bộ. Tuy nhiên, biết là khó lẩn trốn nên nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.