Cướp cây xăng để đưa người yêu về quê ra mắt

Sau khi được người yêu gọi điện bảo đến thăm, đối tượng tưởng bở dẫn xác đến thì bị công an bắt. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận chính là thủ phạm vụ cướp tiền tại cây xăng.
Vụ cướp xảy ra vào lúc 19h20 phút ngày 13/10, tại cây xăng Thanh Thương ở thôn Bù Gia Phúc 2 (X. Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước). Thời điểm trên một thanh niên lẻn vào cây xăng bằng cửa sau. Khi phát hiện nữ chủ nhân đang ngồi trong nhà, đối tượng đã khống chế yêu cầu nạn nhân mở két sắt để hắn lấy tiền. Thấy nạn nhân phản ứng, tên cướp dùng dao rạch tay chủ cây xăng để dọa. Sau khi két sắt được mở ra, tên cướp vét hết số tiền khoảng 101 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo có vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng, Công an xã Phú Nghĩa và xã Đăk Ơ (H. Bù Gia Mập) tiến hành lấy lời khai nạn nhân. Qua mô tả của nữ chủ cây xăng Thanh Thương, công an xác định hung thủ là Huỳnh Giắc Na (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, đang tạm trú tại thôn Đắk U, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập).

Tuy nhiên khi công an đến nhà trọ thì không thấy đối tượng đâu nên đã gặp người yêu của Na nhờ cô này điện thoại dụ Na đến thăm mình. Khi Na vừa tới nơi ở của người yêu thì  bị công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Na thừa nhận mình là hung thủ vụ cướp. Theo lời khai ban đầu, do trước đây Na từng có thời gian làm phụ hồ xây dựng 1 công trình tại cây xăng nên biết rõ ngõ ngách và hoạt động của cây xăng này. Vì vậy tối 13/10, khi biết chắc trong nhà chỉ có chị Thương (chủ cây xăng), Na lẻn vào lối cửa sau, khống chế và cướp tiền, sau đó đem giấu ở một bụi cây gần phòng trọ của mình. Cũng theo Na, lý do cướp nhằm có tiền đưa cô người yêu về quê ra mắt mẹ cha.

Sáng 14/10, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bắt khẩn cấp Huỳnh Giắc Na và đưa đối tượng tới cây xăng Thanh Thương để thực nghiệm lại vụ cướp.

Theo Hoàng An (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.