Cưỡng hiếp không thành, cướp iPhone của nạn nhân

(PLO)- Đưa bạn gái mới quen ra bãi biển, trên đường về Sơn cưỡng hiếp nhưng cô gái chống trả, người này cướp điện thoại của bạn gái bỏ trốn.

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Minh Sơn (21 tuổi, trú tại tổ 3, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy) về tội cướp tài sản.  

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Sơn rủ bạn gái quen biết trên mạng Facebook đi chơi tại bãi biển Thuận An, thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đến khuya.

Trên đường về, Sơn chở bạn gái đến khu vực vắng người, đòi "yêu". Bị chống trả quyết liệt, Sơn đánh nạn nhân, lấy điện thoại rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng điều tra bắt giữ Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.