Cưỡng chế nhà xây trái phép, công an xã bị chém

(PL)- Ngày 7-4, cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết cơ quan này đang triệu tập những người tham gia vụ tấn công để điều tra làm rõ vụ ông Lê Chí Minh, công an viên xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa), bị tấn công trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 5-4, sau nhiều lần vận động gia đình Nguyễn Văn Vũ (thôn Kim Trung, xã Kim Hóa) tháo dỡ nhà xây dựng trái phép trên đất công không thành, chính quyền xã Kim Hóa tổ chức cưỡng chế.

Được sự chỉ đạo của chính quyền xã Kim Hóa, công an viên Lê Chí Minh cùng lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, người thân trong gia đình ông Vũ đã cản trở và tấn công lực lượng cưỡng chế. Hậu quả, ông Minh bị đánh và chém, được đưa đến BV Đa khoa huyện Tuyên Hóa cấp cứu, phải khâu 12 mũi. Đến chiều 7-4, sức khỏe ông Minh đã ổn định. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên ông Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.