Cưỡng chế nhà trái phép ở quận 9, nữ cán bộ phường bị đánh

(PLO) - Người đánh nữ cán bộ phường gãy 2 chiếc răng, phải may 12 mũi trong buổi cưỡng chế công trình trái phép đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

VKSND quận 9 (TP.HCM) vừa đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Minh Trí (ngụ quận 1, TP.HCM) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 18-4, UBND quận 9 phối hợp với Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn quận 9 (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM) tổ chức cưỡng chế tháo dỡ một nhà kho xây dựng trái phép nằm trong khu nhà ở Đại học Bách khoa thuộc phường Phú Hữu.

Quá trình tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế này đã vấp phải sự phản ứng từ phía người vi phạm.

Khi đó, chị nữ cán bộ là Chủ tịch Hội phụ nữ phường Phú Hữu cùng mọi người ra sức thuyết phục người dân hợp tác, thì bất ngờ bị ông Trí vung tay đánh vào mặt. Cú đánh khiến nữ cán bộ này gãy 2 chiếc răng, môi bị rách phải khâu 12 mũi.

Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích là hơn 11%. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.