Cuộc chạy trốn 25 năm bị lộ sau chuyến về thăm quê

Nỗi nhớ gia đình, quê hương thôi thúc vợ chồng Toán, Đời từ Lâm Đồng về gặp người thân và tung tích của hai nghi can trốn truy nã suốt 25 năm đã bị lộ.
Phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Hải Dương cho hay, Đỗ Thị Toán (54 tuổi) cùng chồng là Tạ Văn Đời (56 tuổi), nghi phạm trốn truy nã 25 năm trước vừa bị bắt tại TP HCM.

Theo hồ sơ, tháng 3/1990, trong một phi vụ làm ăn thua lô, Đời đã được người cháu Tạ Thị Nga (trú tại Hải Dương) gợi ý về việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Qua các quan hệ xã hội, Đời với sự giúp sức đắc lực của vợ là Đỗ Thị Toán đã tìm tới một người phụ nữ trẻ tuổi trú tại Hải Dương… Phi vụ này thành công, Đời và Nga có được 500.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi người chia nhau được 100.000 đồng…

Với kinh nghiệm từ vụ này, Nga tiếp tục găp hai người phụ nữ khác (trú tại Kim Thành, Hải Dương) rủ họ sang Trung Quốc làm ăn. Giữa tháng 4 âm lịch năm 1980, Nga và Đời đưa hai nạn nhân theo đường Lộc Bình (Lạng Sơn) sang Trung Quốc. Đến nơi, hai nạn nhân quá hoảng loạn nên đã thay đổi ý định đòi về nước. Sợ bị bại lộ, Nga và Đời buộc phải đưa họ về….

Cảnh sát cho hay Toán cuối 5/1990 cùng Trần Thị Nguyệt (lúc đó 35 tuổi, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) tiếp tục lừa một thiếu nữ 18 tuổi sang Trung Quốc bán với giá 700.000 đồng. Vụ án bị bại lộ, các nghi can trong đường dây lần lượt bị bắt hoặc đầu thú. Riêng vợ chồng Toán và Đời đã chạy thoát và bặt vô âm tín.

25 năm sau, một ngày đầu năm 2016, Toán bất ngờ có mặt ở địa phương khiến những người thân trong gia đình khá ngỡ ngàng, vì từ lúc chạy trốn vợ chồng Toán chưa một lần liên lạc với người thân.

cuoc-chay-tron-25-nam-bi-lo-sau-chuyen-ve-tham-que

Vợ chồng Toán, Đời.

Khai với cơ quan điều tra khi bị bắt vào đầu tháng 1, vợ chồng Toán nói rằng khi biết đồng bọn bị bắt, Đời đổi tên thành Nguyễn Tuấn Thành, còn Toán đổi thành Khuất Thị Vinh, dắt theo 2 con gái bỏ vào Lâm Đồng.

Thời gian đầu, đôi vợ chồng trốn truy nã kiếm sống bằng việc vào rừng chặt măng mang đi bán. Khi có vốn, họ chuyển sang buôn bán các mặt hàng nông sản.

Ở vùng đất hứa, vợ chồng Toán còn sinh thêm con trai thứ ba. Nhiều lúc cậu con trai út hỏi về nơi chôn nhau cắt rốn, nên vợ chồng Toán chỉ biết lảng tránh… Khi các con dần trưởng thành, lập gia thất, nỗi nhớ gia đình, quê hương thôi thúc vợ chồng Toán, Đời tìm về quê hương thăm người thân.

Theo Công an nhân dân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.