Cùng nhóm bạn tắm sông, 1 em học sinh lớp 8 chết đuối

(PLO)- Cùng nhóm bạn đi tắm sông, một em học sinh lớp 8 ở Quảng Nam không may bị chết đuối thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-12, ông Đỗ Văn Hoà, Chủ tịch UBND xã Đại An (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm sáu em học sinh trường THCS Mỹ Hòa rủ nhau đến tắm sông tại khu vực sạt lở thôn Phú Nghĩa (xã Đại An).

Đoạn sông nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, em NHH (học sinh lớp 8, ngụ thôn Phú Hoà, xã Đại Hoà) không may bị đuối nước tử vong. Phát hiện sự việc, các em cùng nhóm kêu gọi người dân ở gần đến giúp đỡ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn. Đến 16 giờ 10 phút, thi thể của em H được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.