Cửa hàng trưởng SJC ở Đà Nẵng bị bắt

(PLO)-Cửa hàng trưởng này đã làm khống chứng từ mua bán vàng để chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hoà An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

cửa hàng trưởng vàng SJC
Cửa hàng vàng SJC tại Đà Nẵng đóng cửa hồi tháng 10-2024.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (TP Đà Nẵng), thuộc Chi nhánh SJC miền Trung.

Bà Hiền bị bắt tạm giam để điều tra với cáo buộc có hành vi lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản nhà nước số tiền lớn.

Trước đó, vào cuối năm 2024, nhiều cửa hàng vàng SJC tại Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa nhưng không có thông báo chi tiết khiến nhiều người không thể giao dịch vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.