Cửa hàng Con Cưng bị trộm đột nhập phá két sắt lấy tiền

(PLO)- Phát hiện cửa hàng bị đột nhập qua camera an ninh, nữ quản lý chạy tới kiểm tra nhưng không kịp.

Ngày 28-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 25-4, nhân viên quản lý cửa hàng quần áo trẻ em Con Cưng trên đường số 40, phường Tân Tạo, quận Bình Tân được cấp dưới báo cáo khi kiểm tra camera an ninh phát hiện cửa hàng bị trộm.

Nữ quản lý ngay lập tức chạy đến cửa hàng thì phát hiện ổ khóa bị phá. Két sắt bị cạy, mất số tiền hơn 37 triệu đồng.

Kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng Con Cưng lấy đi số tiền khoảng 40 triệu đồng. Ảnh: HT

Ngoài ra, một số tiền ở quầy thu ngân cũng bị kẻ gian lấy đi. Người quản lý sau đó báo công an.

Công an quận Bình Tân sau đó khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra.

Ban đầu, tổng số tài sản bị mất ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.