Cửa hàng bán vé máy bay ở Bình Dương bị trộm lục tung

(PLO)- Tại Bình Dương, một của hàng bán vé máy bay nằm ngay trên đường lớn nhiều người qua lại, bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản.

Ngày 30-12, người thân của chủ cửa hàng bán vé máy bay nằm trên đường ĐT 743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết kẻ trộm dùng bạt che chắn phía trước nhà, rồi dùng máy cắt khóa cửa sắt, đột nhập.

Bên trong đồ đạc bị lục tung, nhiều tài sản có giá trị đều biến mất.

Kẻ trộm bình tĩnh lấy bạt che trước cửa để phá cửa đột nhập

Trước đó, sáng cùng ngày một người hàng xóm đi qua thấy có bạt treo phía trước cửa nhà, thấy lạ người hàng xóm thử vào kiểm tra, thì phát hiện cửa đóng hờ, khóa bị cắt.

Nghi rằng ngôi nhà bị trộm nên người hàng xóm, đã gọi điện thông báo cho chủ nhà thì chủ nhà cho biết đang về quê.

Cửa hàng bị lục tung, nhiều tài sản có giá trị biến mất

Công an phường An Phú đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.