Cưa đầu đạn, hai cha con bị thương nặng

(PLO)- Ngày 5-9, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Yang Réh, huyện Krông Bông (Đắk Lắk), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ khiến hai cha con bị thương nặng.

Nạn nhân là ông Bùi Viết Thuần (59 tuổi, ngụ thôn 4, Yang Reh) và con rể là Nguyễn Hoàng Giang (37 tuổi).

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Theo ông Cường, vào khoảng 14 giờ ngày 4-9, người dân ở thôn 4 nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Thuần. Mọi người chạy đến nhà ông Thuần thì thấy cả hai cha con bị thương tích đầy người.

Theo người nhà nạn nhân, quả đạn pháo được ông Thuần nhặt được trong một lần đi phát rẫy. Trưa hôm đó, hai cha con ông Thuần dùng máy để cắt đầu đạn pháo lấy thuốc nổ.Trong lúc hai cha con ông Thuần cưa thì quả đạn phát nổ.

Vụ nổ khiến ông Thuần bị thương nặng bàn tay trái và ngón cái tay phải. Còn anh Giang bị gãy nát ống quyển chân trái. Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.