Cưa đạn cối, một người đứt lìa bàn tay

Khoảng hơn 11h ngày 19/6, trong lúc cưa quả đạn cối để lấy thuốc bồi làm bộc phá đánh cá, anh Lê Văn Tâm (biệt danh Tâm Bin Laden, 41 tuổi) không may bị chấn thương nặng do quả đạn phát nổ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Tâm (trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) mua được từ người quen quả đạn cối, sau đó mang ra vườn nhà mình cưa để lấy thuốc dự định làm bộc phá đánh cá.

Không may quả đạn phát nổ khiến anh Tâm bị mảnh đạn cắt đứt đến 1/3 cánh tay trái, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211.

Một số hàng xóm cho biết, anh Tâm thường xuyên cưa bom, đạn để lấy thuốc làm bộc phá đi đánh cá ở Biển Hồ.

Nhiều người dân, sau khi phát hiện bom, mìn sau chiến tranh không dám đụng cũng nhờ anh Tâm cưa lấy thuốc giúp.

Theo VTC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.