Cụ ông gãy chân vì thang máy bệnh viện rơi tự do

(PLO) – Thang máy trong tòa nhà mới của bệnh viện C Đà Nẵng  rơi tự do khiến một cụ ông là người nhà của bệnh nhân bị gãy chân và đa chấn thương. 

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 13 phút ngày 31-8. Nạn nhân là một cụ ông tên Thuận khoảng 70 tuổi, là người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này.

Vào thời điểm trên, thang máy số 4 của tòa nhà Nội-đa chức năng bỗng rơi tự do từ tầng bốn xuống tầng trệt khiến ông Thuận bị gãy chân, rách da vùng cằm, đầu. Sau khi xảy ra tai nạn, bệnh viện đã tức tốc đưa nạn nhân cấp cứu tại khoa Chấn thương, chụp X-quang toàn thân...

 Thang máy bệnh viện C Đà Nẵng rơi tự do làm một cụ ông bị gãy chân phải nhập viện. AN    

 Hiện tại, nạn nhân đã trở lại tình trạng tỉnh táo.  Vào lúc xảy ra tai nạn chỉ có một mình nạn nhân trong thang máy.

Tòa nhà Nội-đa chức năng được khánh thành vào tháng 11-2013, hiện tòa nhà này vẫn đang trong thời gian bảo hành. Hiện nguyên nhân sự cố rơi thang máy đang được làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.