Cụ ông để lại khoản tiền, mảnh giấy rồi ra sông tự tử

(PLO)- Cụ ông 79 tuổi sau khi từ bệnh viện về quê nhà ăn Tết đã để lại một khoản tiền và tờ giấy ghi "vĩnh biệt"...

Chiều 26-2, ông Lê Thanh Hải, Trưởng Công an xã Lam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), cho biết sau hai ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đặng Xuân P. (79 tuổi, trú xóm 2, xã Lam Sơn) trên sông Lam (đoạn chảy qua xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương).

 Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông Đăng Xuân P. trên sông Lam. Ảnh: H.Hoàn

Ông Hải cho biết thêm, trước khi ông P. mất tích ông có để lại một tờ giấy và một khoản tiền cho gia đình. Trên tờ giấy ông P. để lại có ghi tiểu sử từ nhỏ đến già của ông P. và chữ "Vĩnh biệt".

Trước đó, khoảng hơn 6 giờ sáng 22-2, con trai của ông P. sang nhà thì không thấy bố, chỉ thấy tờ giấy trên bàn với nội dung ông này ra sông tự vẫn.

Chạy vội ra sông Lam, người con trai phát hiện trên bờ có một đôi dép của ông P. thường đi và một chiếc đèn pin. Anh hốt hoảng, báo lên công an xã và UBND xã Lam Sơn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng cùng người dân tìm kiếm ông P.

Ông Ngọc Kim Nam, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, đã có mặt tại hiện trường ở sông Lam, chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm Ban chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương, Đội Cảnh sát PCCC, chính quyền xã Lam Sơn sử dụng mọi phương tiện... tìm kiếm ông P.

Được biết hoàn cảnh gia đình ông P. rất khó khăn, ông đi chữa bệnh ở bệnh viện vừa về quê nhà ăn tết Mậu Tuất 2018. Vợ ông P. cũng bị bệnh nan y. Ba người con của vợ chồng ông P. thuộc diện khó khăn.

Sau khi tìm kiếm được thi thể ông P. người thân đã nhận, đưa ông P. về tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương nơi đây.

Trong một vụ khác, cho đến chiều 26-2, lực lượng chức năng và người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị L. (41, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) dưới sông Lam. 

Chiều nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể chị L. trên sông Lam (đoạn chảy qua Hà Tĩnh và Nghệ An). Ảnh: Đ.Lam

Đêm 25-2, sau khi đi cưới về, chị L. đi xe máy đến Bệnh viện GTVT Vinh, gửi xe rồi bắt taxi ra cầu Bến Thủy 1- bắc qua sông Lam (nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An). Chồng chị L. có nhận được tin nhắn của chị với nội dung "em đi đây". 

Rất đông người dân đứng trên cầu Bến Thủy 1 xem tìm kiếm thi thể chị L. Ảnh: Đ.Lam

Trong đêm 25-2, người dân phát hiện đôi ủng để lại trên cầu Bến Thủy 1 và được người thân xác định là đôi ủng của chị L. Cạnh đôi ủng còn có 4 gói thuốc chuột, trong đó có hai gói đã bóc vỏ ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.