Cụ ông 87 tuổi 'mai danh ẩn tích' bị bắt sau 35 năm trốn truy nã

(PLO)- Công an TP Hải Phòng đã bắt được cụ ông Đào Văn Thuyết (87 tuổi, người trốn truy nã suốt 35 năm), khi người này đang "mai danh ẩn tích" tại Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt được 3 người trốn truy nã ở các tỉnh, thành phía Nam.

Người đầu tiên bị bắt là Phạm Huy Anh, 33 tuổi, trú phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng; cùng bị Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 27-12-2024.

Huy Anh bị bắt khi đang ở tại một khách sạn thuộc phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM

'Cụ ông' Đào Văn Thuyết - người trốn truy nã suốt 35 năm bị công an Hải Phòng truy nã thành công
Ông Đào Văn Thuyết - người trốn truy nã suốt 35 năm bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Ngay sau khi Huy Anh bị bắt, tổ công tác tiếp tục truy bắt người đã trốn truy nã suốt 35 năm qua là Đào Văn Thuyết, 87 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; bị truy nã về tội tham ô tài sản XHCN.

Theo thông tin trinh sát nắm được, Đào Văn Thuyết đang ở một mình đâu đó tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Dù địa bàn tìm kiếm rộng, thông tin về cụ ông này cũng vô cùng ít ỏi, ảnh chụp thì mờ, tuy nhiên chỉ sau vài tiếng khi tiếp nhận thông tin, được sự giúp đỡ của Công an địa phương, tổ công tác đã khoanh vùng tìm kiếm và bắt được cụ ông, đưa về Công an xã Tam Thôn Hiệp để làm việc.

Tại cơ quan công an, cụ ông khai nhận sau khi biết mình bị truy nã, ông đã nhanh chân bỏ trốn vào Nam, cắt đứt liên lạc với gia đình và đi đến vùng Chiến khu Rừng Sác "mai danh ẩn tích", sống ẩn dật qua ngày để lẩn tránh sự truy bắt của công an.

Sau khi bắt thành công cụ Thuyết, tổ công tác tiếp tục bắt người bị truy nã thứ 3 là Đỗ Thị Ngạch (trú phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân). Người phụ nữ 67 tuổi này đã trốn truy nã suốt 26 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tron-truy-na-35-nam-cu-ong-87-tuoi-van-bi-bat-2.jpg
Đỗ Thị Ngạch bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ thành công.

Khi bị truy nã, Ngạch đã trốn vào huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và đổi tên thành Nguyễn Thị Hóa, khai tăng thêm 3 tuổi và sinh sống gần như ẩn dật, không quan hệ với bà con hàng xóm. Đặc biệt, người phụ nữ này chỉ quanh quẩn "buôn thúng bán bưng" sinh sống qua ngày.

Tổ công tác đã “mời” Ngạch lên trụ sở Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai làm việc, và xác định đây là người đang cần truy bắt.

Sau khi di lý những người trốn truy nã về TP Hải Phòng, tổ công tác đã được tổ chức khen thưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.