Cụ ông 76 tuổi bắn chết người ở Bình Dương ra đầu thú

(PLO)- Sau khi biết không thể lẩn trốn, nghi can 76 tuổi dùng súng bắn chết người đã đến công an đầu thú.

Ngày 31-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), nghi phạm dùng súng bắn chết người ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, đã đến Công an TP.HCM đầu thú vào sáng cùng ngày.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương di lý nghi can về Phòng Cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào trưa 30-5, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (37 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát) cùng một số công nhân làm hàng rào tại khu đất thì ông Nguyễn Văn Minh (ngụ cùng xã Phú An) đến ngăn cản vì cho rằng đất đang tranh chấp.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Để (anh ruột ông Minh) đi xe máy đến bắn anh Kiệt tử vong rồi bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.