Cụ già chết lõa thể trên kênh Nhiêu Lộc

Cụ ông khoảng 60 tuổi, thi thể đã trương phình.
Khoảng 6 giờ ngày 30-8, một số người dân đi tập thể dục đã phát hiện một xác chết trong tình trạng lõa thể trôi dạt bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phía trước trụ sở Tổ dân phố phường 13, phường 13, quận Tân Bình - TPHCM trên đường Trường Sa.
Người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nạn nhân là một cụ ông ngoài 60 tuổi, thi thể chưa có dấu hiệu trương phình. 

Cụ già chết lõa thể trên kênh Nhiêu Lộc ảnh 1

Đưa thi thể về nhà xác khám nghiệm tử thi
Danh tính cụ ông đang được các cơ quan chức năng xác minh.
Tại hiện trường, người dân hiếu kỳ tập trung đông 2 bên bờ kênh gây hỗn loạn khu vực và kẹt xe nghiêm trọng. Đến gần 8 giờ cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong.
Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.