Cụ già bị sát hại dã man ngay trong nhà

(PLO) – Cụ bà sống một mình nên một ngày sau khi bị giết hàng xóm mới phát hiện 

Chiều 10-3, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thụ lý điều tra vụ là bà Lê Thị Nhiền (73 tuổi, ngụ thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) bị sát hại tại nhà.

Sáng cùng ngày, một người cháu gái của Nhiền ngụ cùng địa phương đến thăm bà Nhiền. Thấy cửa nhà đóng, người cháu gọi nhiều lần nhưng không có người lên tiếng. Một số người dân địa phương phá cửa bước vào thì thấy bà Nhiên đã chết, thân người nằm vắt ngang trên võng, xung quanh là nhiều vũng máu đã khô. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định bà Nhiền bị chém trên đầu. Thời điểm tử vong được xác định từ chiều 9-3. Được biết, bà Nhiền lớn tuổi nhưng chỉ sống một mình.

Tấn Lộc

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.