Củ Chi (TP.HCM): Sớm xây nhà tạm giữ, kho tang vật

Hôm qua (19-9), làm việc với Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, các cơ quan tư pháp huyện Củ Chi cho biết đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu so với nhu cầu.

Đặc biệt, hai cơ quan tòa án và thi hành án thiếu nhiều phòng ốc, phương tiện làm việc và lực lượng quá mỏng. Vì thế, tòa án còn án tồn khá nhiều, chủ yếu án dân sự (hơn 33%), cơ quan thi hành án thì quá tải (một chấp hành viên phải làm hơn 700 vụ/năm)...

Các đại biểu nhất trí sẽ đề xuất TP sớm cấp kinh phí cho Củ Chi để xây nhà tạm giữ và kho tang vật. Hiện nay, Củ Chi chưa có nơi tạm giam, giữ riêng cho người nhiễm HIV, phụ nữ, người vị thành niên.

Ông Phạm Quí Cường Phó ban Pháp chế HĐND TP đã yêu cầu các cơ quan tư pháp Củ Chi đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật; kết hợp chặt chẽ với nhau để tránh oan, sai. Ông Cường nhấn mạnh phải chú trọng khâu tiếp dân và đối thoại để giải quyết tốt khiếu nại tố cáo liên quan đến các ngành tư pháp...

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.