Cụ bà thoát khỏi căn nhà bốn tầng bốc cháy

(PLO) – Hàng chục cảnh sát chữa cháy được huy động tới dập lửa khi hỏa hoạn bùng lêncăn nhà bốn tầng ở Sài Gòn. Cụ bà kẹt bên hoảng loạn, tháo chạy ra bên ngoài.

Hơn 14 giờ ngày 2 – 4, nhiều hộ dân sống ở đường Bùi Đình Túy (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn. Dân địa phương chạy dò la, phát hiện khói đen ngòm phủ kín tầng hai căn nhà bốn tầng đã báo xung quanh. Cụ Hồ Thị Trang (72 tuổi) ở bên trong sợ hãi vội vã mở cửa chạy ra ngoài nhờ hỗ trợ. Lực lượng tại chỗ mang các thiết bị và bình CO2, nước ứng cứu nhưng bất thành.

 Hiện trường cháy - ẢNH: AP

Gần 50 cảnh sát chữa cháy cùng xe nước được huy động tới hiện trường. Cảnh sát lập rào chắn hai đầu tuyến Bình Đình Túy đảm bảo an ninh, tài sản của dân.

 Tầng 2 căn nhà cháy đen, hư hại ẢNH: AP

Gần 30 phút sau, lính cứu hỏa phun nước, khống chế ngọn lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng căn nhà cháy đen. Tài sản, đồ đạt bên trong cháy rụi, hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.