Cụ bà 91 tuổi bị trộm 120 triệu đồng

(PLO)- Cụ Nở cùng người con bán vé số dành dụm tiền chuẩn bị sửa nhà thì bị thanh niên gần nhà đột nhập lấy trộm mua Iphone.

Ngày 13-5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm xảy ra tại nhà cụ bà Trần Thị Nở (91 tuổi, ngụ thôn Bình Tuý, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình).

Trước đó, cụ Nở trình báo công an về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 120 triệu đồng vào sáng 7-5. Đây là tiền do cụ Nở và người con đi bán vé số để dành nhiều năm qua chuẩn bị sửa nhà.

Nguyễn Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Thăng Bình nghi ngờ Nguyễn Hoàng (27 tuổi, cách nhà bà Nở khoảng 300 m) là người đã gây ra vụ trộm này.

Sáng 13-5, Công an triệu tập Hoàng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi can Hoàng khai nhận, sau khi lấy tiền của cụ Nở đã mua một Iphone để sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hoàng, Công an huyện Thăng Bình thu giữ hơn 77 triệu đồng tang vật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.