Cụ bà 65 tuổi nghi bị cướp sát hại rồi giấu xác trong bể nước

(PLO)- Cụ bà 65 tuổi tại Lào Cai nghi bị một thợ khoan đá sát hại, cướp tài sản rồi giấu xác trong bể nước của gia đình.

Ngày 3-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2-4, công an nhận được tin báo về vụ án mạng tại thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát. Nạn nhân là cụ bà Vùi Thị Cắm (65 tuổi, trú trên địa bàn). Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân bị giấu trong bể nước của gia đình.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an đã triển khai thành nhiều tổ công tác, rà soát toàn bộ các địa bàn giáp ranh, chốt chặn tại nhiều tuyến giao thông cũng như tuyến biên giới nhằm phòng ngừa nghi phạm trốn sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn là một thợ khoan đá thuê, tên là Khé, nhưng không có địa chỉ cụ thể.

Sau nhiều giờ truy xét, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Khé khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm khai nhận tên thật là Chảo Ông Khé, 28 tuổi, trú tại bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa. Khé tưng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù vào tháng 10 -2020.

Sau khi ra tù, Khé vẫn ham mê cờ bạc và các trò chơi điện tử, lại nợ nần nhiều và không có tiền tiêu xài trả nợ nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà cụ bà Vùi Thị Cắm để trộm cắp.

Sáng 2-4, trong lúc lẻn vào nhà, Khé bị cụ Cắm phát hiện, sau đó xảy ra xô xát. Lo sợ cụ bà sẽ tố cáo hành vi của mình, Khé đã đánh ngã, lấy một đoạn gậy gỗ đập vào vùng gáy nạn nhân.

Thấy cụ bà không còn động đậy, Khé bê xác nạn giấu trong bể nước. Sau đó, Khé lên nhà, cậy tủ và lấy được hơn 13 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.