CSGT trả tiền khi nhặt được của dân

(PLO)- Thông Tin từ Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội), ngày 5-11, Thiếu Úy Đỗ Văn Trường khi đang tiến hành làm nhiệm vụ thì phát hiện một ví tiền rơi ở lề đường trong đó có 12,8 triệu đồng.

CSGT trả tiền khi nhặt được của dân ảnh 1
 

Đội CSGT đã tiến hành trao trả lại số tiền và giấy tờ cho ông Thanh sau khi làm xong thủ tục.

Ngoài số tiền trên, bên trong ví còn có giấy tờ đăng ký xe mang tên Lê Văn Thanh (SN 1963), ở Đặng Xá,  Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó Thiếu úy Trường đã báo về đội mời ông Lê Văn Thanh để xác minh. Ông Thanh cho hay thời gian trước ông đi từ nhà tới phố Chợ Gạo thuộc quận Hoàn Kiếm mua đồ. Tuy nhiên, khi đến nơi ông Thanh phát hiện ví của mình đã bị mất.

Sau khi làm xong thủ tục, Đội CSGT số 5 đã trao lại cho ông Thanh toàn bộ số tiền và giấy tờ trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.