CSGT kịp báo cho 1 phụ nữ chạy xe máy đang cháy

(PLO)- Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ tá hỏa khi được CSGT thông báo xe của mình bị cháy.

Sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 15 phút ngày 19-4 tại ngã tư Cầu Dậu - Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội).

CSGT sử dụng nước và bình cứu hỏa của người dân để dập tắt ngọn lửa.

Vào thời điểm trên, chị NTH (trú Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy đến khu vực Cầu Dậu thì xe của chị bất ngờ phát cháy nhưng không hay biết.

Chỉ đến khi được hai CSGT hô hoán và lao đến giúp đỡ, người phụ nữ mới tá hỏa.

Các chiến sĩ CSGT đưa chị H. cùng chiếc xe vào lề đường, nhanh chóng dùng nuớc và bình cứu hỏa của người dân xung quanh để dập tắt ngọn lửa. 

Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), cho hay ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã triển khai các biện pháp phân luồng từ xa để tránh tình trạng ùn tắc tại khu vực.

Nhờ việc phát hiện và chữa cháy kịp thời, sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.